Chồng đuổi vợ và con vì bị chê là hôi.
Chị quen anh qua một người bạn. Anh lớn tuổi hơn chị 4 tuổi và làm kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, trong khi chị làm việc tại một công ty truyền thông với mức lương thấp. Sau một thời gian quen nhau, họ đã kết hôn và một năm sau, chào đón con gái đầu lòng. Tuy nhiên, từ khi có con, tình cảm của họ bắt đầu gặp khó khăn. Hai vợ chồng chỉ thuê một phòng nhỏ và khi con gái gần 2 tuổi, anh bắt đầu khó chịu vì cho rằng vợ không biết kiếm tiền, mặc dù thu nhập của anh cũng không cao hơn chị.
Vin lấy lý do này, anh thẳng thừng đề nghị chị đưa con về quê sống cùng bố mẹ chồng để giảm gánh nặng cho gia đình. Dù vợ chồng và con cái không ai muốn xa cách, nhưng anh lại khác. Chị bất ngờ và từ chối yêu cầu này. Một phần vì chị giữ thói quen độc lập tài chính, chưa từng phụ thuộc vào anh. Phần khác, quê anh không có điều kiện sống tốt, bố mẹ anh đã chật vật với mấy sào ruộng. Chị lo lắng rằng nếu về quê, không có thu nhập, chị sẽ phải sống dựa vào anh và bố mẹ chồng, và không biết anh sẽ đối xử với chị ra sao. Chị luôn mong muốn gia đình được ở bên nhau.
Bé con bị bố hắt hủi, bị yêu cầu ngủ riêng dưới đất vì mùi sữa khiến anh mất ngủ. Sau hai năm chăm sóc con, chị tức giận trước hành động vô lý của anh. Anh bỏ nhà sang ngủ bên bạn và dọa sẽ ở lại nếu chị không đồng ý. Họ từng sống chung hòa thuận, nhưng giờ không khí gia đình trở nên nặng nề. Mỗi tối, chị chỉ biết ôm con khóc khi nghe bé gọi bố. Chị cảm thấy bất lực và không biết phải làm gì, không dám chia sẻ cùng ai.
Gần một tháng, cuộc hôn nhân của họ như ly thân. Anh thỉnh thoảng về lấy đồ rồi lặng lẽ đi. Chị không thể tiếp tục sống như vậy, cũng không muốn về quê chồng, nên phải ôm con nằm dưới sàn. Mỗi đêm, chị khóc ướt gối trong khi anh ngủ ngon trên giường. Chị tự hỏi sao anh lại thay lòng nhanh chóng, trong khi trước đây anh không như vậy. Chị chăm sóc con chu đáo, nhưng vẫn cảm thấy dằn vặt, lo lắng anh đã chán mẹ con chị. Có những người yêu nhau, nhưng cưới về rồi lại chê vợ đủ điều.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/che-con-hoi-chong-duoi-hai-me-con-xuong-dat-20121017122718950.chn